Truyện ngắn: Những trái cau non
Gia đình bà Mùi luôn ấm áp, tình cảm, mọi thành viên trong gia đình đều yêu thương và giúp đỡ nhau. Mọi người cùng nhau chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc thật là vui vẻ và hạnh phúc...
Có 339 kết quả được tìm thấy
Gia đình bà Mùi luôn ấm áp, tình cảm, mọi thành viên trong gia đình đều yêu thương và giúp đỡ nhau. Mọi người cùng nhau chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc thật là vui vẻ và hạnh phúc...
Thời gian qua, mô hình “Em nuôi của Đoàn” được các cấp bộ Đoàn của tỉnh Ninh Bình triển khai hiệu quả, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Nhiều đơn vị duy trì cách làm sáng tạo, hỗ trợ thiết thực cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn như: trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, hộ nghèo, hay gia đình gặp biến cố có nguy cơ phải bỏ dở học tập… Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện sự quan tâm của đoàn viên thanh niên trong công tác chăm sóc, giúp đỡ các em thiếu nhi, giúp các em giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, động viên các em nỗ lực hơn trong học tập, có thêm ý chí, niềm tin về một tương lai tốt đẹp hơn.
Cuộc sống của Châu có nỗi buồn. Nhưng Quảng - chồng của chị lại chưa làm tròn được trách nhiệm của một người chồng, đó là cần giúp đỡ, bảo vệ, che chở vợ và con trước những lời thị phi và sóng gió trong cuộc đời.
Ngày 03/11/2025, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã có văn bản số 410/MTTQ-BTT gửi đến toàn thể các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, tiếp tục kêu gọi phát huy tinh thần "Tương thân tương ái" để chung tay giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 11, số 12 và đợt mưa lũ kéo dài gây ra.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, sáng 1/10, mực nước sông Đáy dâng cao, tại trạm Phủ Lý đo được 4,54m (cao hơn báo động III là 0,54m). Nước lũ lên nhanh đã gây ngập úng khu vực phía Tây sông Đáy địa bàn xã Tân Thanh, Thanh Lâm.
Đêm 28/9, rạng sáng ngày 29/9/2025, do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (cơn bão Bualoi) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có mưa to, gió lớn, giông lốc gây thiệt hại nhiều mặt về người và tài sản tại các địa phương của tỉnh. Trước tình hình đó, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng cao nhất.
Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND) “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính/ Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ/ Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành/ Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép/ Đối với công việc, phải tận tụy/ Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo” đã trở thành “kim chỉ nam” để mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND nói chung, Công an tỉnh Ninh Bình nói riêng “tự soi”, “tự sửa”, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
Nhằm kịp thời giúp đỡ các trường học trên địa bàn xã Gia Viễn nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh để chuẩn bị khai giảng năm học mới, ngày 30/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 Tam Điệp đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động trên 100 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng dân quân, giáo viên và nhân dân dọn dẹp vệ sinh tại trường tiểu học Gia Thịnh B xã Gia Viễn.
Nếu ai có hỏi mùa nào là mùa những đứa trẻ thôn quê thế hệ 7X, 8X chúng tôi ngày ấy thích nhất trong năm. Câu trả lời luôn luôn là mùa hạ. Mùa hạ, chúng tôi tạm xa mái trường về nghỉ hè giúp đỡ gia đình và được vui chơi thỏa thích. Mùa hạ, vụ gặt liền với vụ cấy, công việc nhà nông vô cùng bận rộn, khẩn trương...
Hai con người- hai công việc- hai cuộc đời, nhưng ở họ là tình “Anh em kết nghĩa”. Hải và Thông luôn gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc và họ được xem là bản hòa ca về tình đồng đội, tình anh em trước sau như một…
Luôn vui vẻ giúp đỡ người khác, nhất là với tính cách hài hước, hóm hỉnh và tài ứng biến có duyên khi kể những câu chuyện, ông Đạt được bà con khu phố yêu quý và làm cho cuộc sống của mọi người ở khu phố trở nên gắn kết hơn...
Không phải là người có điều kiện kinh tế khá giả nhưng cô giáo Trần Thị Bích Dịu, giáo viên Trường Mầm non Định Hoá (Kim Sơn) lại là người luôn gắn bó và đồng hành với nhiều chương trình, hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong cuộc sống. Việc làm ý nghĩa của cô đang lan toả tinh thần “Sống là để cho đi”.
Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đang bước vào giai đoạn nước rút. Nhiều ngôi nhà của hộ nghèo, hộ chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… đã được khởi công và hoàn thiện theo đúng tiến độ. “Ai có gì giúp nấy” là tinh thần vào cuộc của nhiều tập thể, cá nhân với mong muốn giúp đỡ cho nhiều hộ có mái ấm khang trang, kiên cố.
Nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 95 năm qua, Đảng ta luôn được nhân dân tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ, thừa nhận là Đảng của chính mình, trìu mến gọi bằng hai chữ thân thương “Đảng ta”. Với vị trí, vai trò to lớn của Đảng và những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo, không một thế lực thù địch nào có thể xuyên tạc, phủ nhận được niềm tin vững chắc của nhân dân với Đảng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta.
Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) trong tỉnh đã tăng cường các hoạt động hành quân dã ngoại kết hợp công tác dân vận, giúp đỡ các địa phương phát triển kinh tế-xã hội, sát cánh cùng Nhân dân ứng phó thiên tai, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ, thắt chặt tình đoàn kết quân-dân.
Ông Tâm là lính lái xe Trường Sơn thời chống Mỹ, nhưng khi trở về đời thường ông không nề hà việc gì từ ở cơ quan tới chuyện làng xóm. Ông được xem là tấm gương sáng về tinh thần đoàn kết, tình thương yêu giúp đỡ nhau trong cuộc sống...
Nhiều năm qua, vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về, các hoạt động chăm lo, giúp đỡ, động viên người nghèo, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế trong xã hội luôn được các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm, chăm lo, trở thành nền nếp, nét đẹp văn hóa được duy trì và ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Lễ trao Giải “Vô lăng vàng” năm 2024 dự kiến diễn ra vào ngày 27/12/2024. Giải do Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức nhằm ghi nhận và tôn vinh các lái xe, đơn vị kinh doanh vận tải có nhiều đóng góp trong việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, giúp đỡ nạn nhân tai nạn giao thông.
Đa dạng các hoạt động, phong trào, đồng hành, giúp đỡ hội viên khó khăn... là giải pháp các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong tỉnh đã và đang triển khai nhằm thu hút, tập hợp hội viên.
Trước hoàn cảnh khó khăn của em Nguyễn Quốc Thái, học sinh lớp 8C, Trường THCS Lê Hồng Phong (thành phố Ninh Bình), nhà trường, các bậc phụ huynh, các nhà hảo tâm và các em học sinh đã có nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ em và gia đình.
Với tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", nhằm góp thêm nguồn lực hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn do bão số 3 gây ra, ngay sau khi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ra lời kêu gọi, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tỉnh ninh bình đã chung tay góp sức, ủng hộ về tinh thần và vật chất, thiết thực giúp đỡ nhân dân các tỉnh, thành phố bị thiệt hại.
Thực hiện Công văn số 1143 ngày 12/9/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Ninh Bình về việc quyên góp sách, vở, đồ dùng học tập ủng hộ học sinh vùng lũ lụt, Phòng GD&ĐT huyện Hoa Lư kêu gọi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh toàn ngành cùng chung tay, góp sức ủng hộ, giúp đỡ các trường và học sinh vùng lũ lụt trên tinh thần tự nguyện.
Bằng những hành động đẹp, những việc làm thiết thực giúp đỡ người dân, nhiều cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an Ninh Bình đã nhận được thư cảm ơn chân thành, ý nghĩa.
Chiến tranh đã lùi xa nhưng những di chứng của chất độc da cam do quân đội Mỹ để lại nỗi đau cho nhiều người, nhiều gia đình khi bản thân hoặc người thân phải đối mặt với bệnh tật dày vò, đau đớn, dị dạng, dị tật, di truyền sang nhiều thế hệ con, cháu của nạn nhân.
"Khi biết tin mẹ tôi được lực lượng Công an Ninh Bình giúp đỡ, đưa vào Bệnh viện cấp cứu kịp thời, tôi vô cùng cảm kích và biết ơn; cũng xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí: Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động đã giáo dục cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng vì Nhân dân phục vụ với tinh thần và trách nhiệm cao nhất".